buồn trông đôi mắt 2
BUỒN TRÔNG ĐÔI MẮT
Buồn trông chiếc áo sờn vai
Phất phơ, tơ mỏng áo dài tinh khôi
Đường xưa tan học lâu rôi
Mắt nai ngơ ngác bồi hồi hồn anh
Buồn trông chiếc lá lìa cành
Khói sương, sương khói mong manh âm thầm
Cuộc đời nốt nhạc bổng trầm
Biển chiều gợn sóng dấu hằn thời gian
Buồn trông lưu bút đầy trang
Bút bi ghi vội muộn màng lời yêu
Câu thơ tình cũ chớm chiều
Lênh đênh giọt nhớ, rong rêu đá vàng
Buồn trông cỏ úa đồng hoang
Thương đời cua, ốc ...thở than bốn mùa
Rạ rơm, rơm rạ sớm trưa
Thương câu vọng cổ xa đưa chốn nào?
Buồn trông mấy nhánh chiêm bao?
Đầu giường rơi rụng môi nào ngày yêu ?
Tương tư gánh nặng bao nhiêu
Bằc cầu dải yếm phiêu diêu dấu hờn
Buồn trông chiếc áo hoàng hôn
Râm ran tiếng dế, bãi cồn đìu hiu
Lắng nghe bìm bịp gọi chiều
Tâm hồn giằng xé tiếng kêu xé lòng
Ngày 4/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|