Poem logo
Poem logo

buồn trong đôi mắt

Tác giả: Thiên Ân
BUỒN TRONG ĐÔI MẮT
Em cúi mặt ôm lòng vào xa vắng
Nhón gót chân còn vướng víu những gì?
Đám mây tình yêu bay về vô tận
Dĩ vãng ngủ vùi dưới bóng người đi

Những câu hỏi nằm ngổn ngang dòng nhớ
Người quên người , chim cũng bỏ rừng sâu
Dòng sông biệt li tan vào muôn thuở
Thiên đường này còn lại có bao lâu?

Em cúi mặt trái sầu giăng trước mắt
Nẻo nào về chỗ hò hẹn ngày xưa ?
Chiếc bóng tình yêu như còn vướng mắc
Rối rắm nghìn năm cỏ xót xa mùa

Gom quá khứ để đổ ra sông biển
Gánh trên vai những sương khói cuộc đời
Những cuộc tình đang nằm bờ đay nghiến
Trần gian mấy người khóc , mấy kẻ cười?

Em cúi mặt đẩy xô vào quên lãng
Những âm thanh dấu lặng đến nao lòng
Con người ai ai cũng có số phận
Bẽ bàng rơi tình chết theo mùa đông

Ai hiểu hết bến bờ trong hay đục ?
Thả cần câu con cá vội xa bờ
Mảnh vá tình yêu chỉ kim mất hút
Một mình ta đối mặt với bơ vơ
Ngày 23/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm