Poem logo
Poem logo

thông điệp

Tác giả: Nguyên Hữu
THÔNG ĐIỆP
(Thơ Tam tứ thất)

Em có sợ không
Một mình trong phòng
Với tôi - gã chọc
Hy vọng rằng em sẽ hài lòng

Tôi chỉ mong em
Đừng nghĩ nhiều thêm
Tôi hy vọng thế
Vì tôi là một huấn luyện viên

Tôi không muốn nghe
Ý kiến phái bè
Cho điều này lắm
Bởi chẳng ngạc nhiên hay e dè

Những gì tôi làm
Không có lợi tham
Tôi chỉ cố gắng
Hoàn thành công việc mình đang làm

Thông điệp nhỏ này
Như sự giãi bày
Nếu cần phúc đáp
Sau cuộc thi nhiều tiếng vỗ tay…

07/07/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm