tuổi anh đôi mươi
Tuổi trẻ gửi vào mưa lửa rơi,
Trường Sơn dãi nắng chẳng ngừng trôi.
Sông Hãn đỏ dòng bao lớp máu,
Thành cổ bi hùng vọng tiếng đời.
Mắt mẹ nhòa trong chiều vọng bóng,
Chén cơm nghẹn nhớ tuổi đôi mươi.
Lá thư anh viết dòng chưa kịp,
Hẹn một ngày về giữa đất trời.
---
Khúc Lục Bát – Nhắn Gửi Mẹ Và Người Ở Lại
Thành xưa vẫy gọi tên con,
Bên sông mẹ đợi mỏi mòn niềm tin.
Giặc tan nhưng bóng anh chìm,
Đôi mươi còn đó – khắc tim đất này.
Thư còn đọng chữ chưa bay,
Gửi người thương nhớ tháng ngày chưa phai.
Mai này hoa nở bên vai,
Là hương anh gửi – là ngày anh mong.
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Lê Thành
|
|
|