Poem logo
Poem logo

vũng tàu lạnh

Tác giả: Lê Thành
Bài thơ được viết nơi tác giả đang....làm việc tại đây 22/10/2015

Ánh nắng chân trời dần dần tắt xuống
Để lại chốn này một hoàng hôn lạnh lẽo
Cánh chim buồn xao xác mộng
Vết thương lòng vẫn lạnh lẽo về đêm

Vũng tàu cuối chiều sao lạnh lẽo quá
Nhớ đến người ta cảm thấy cô đơn hơn
Ngày tháng ấy rong ruổi phương trời nhạt
Vết nắng đượm hồng chẳng dám lâu
Bầu trời chỉ làn khói nâu xa tít
Nổi buồn dăng kính tận chân trời

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm