một mảnh thanh xuân
--------
Có những diều chẳng dễ nói ra
Nên cứ mãi lặng thầm như thế
Ngày chia tay giấu ánh nhìn lặng lẽ
Mặc con ve trên cây phượng thầm thì
---
Kể từ mùa hạ cuối chúng mình đi
Mối đứa theo một nẻo đời hối hả
Có khi nào giữa dòng đời vội vã
Một phút xao lòng, mình chợt nhớ về nhau
---
Chỉ là bạn bè, còn gì nữa đâu
Sao trái tim vấn vương hoài vậy?
Ánh mắt ấy và bóng hình xưa ấy
Cứ dõi theo nhau trên khắp những dặm đường
---
Chẳng thể nào gọi đó là thương
Cũng chẳng biết gọi thế nào cho phải
Ừ, thôi thì giữ cho riêng mình mãi
Một mảnh thanh xuân xanh biếc âm thầm