Poem logo
Poem logo

chiều úa 2

Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU ÚA
Chiều úa mặt trời ngủ muộn
Chuồn chuồn hết tuổi ngẩn ngơ
Sóng lòng nghiêng chao cuồn cuộn
Ta xa thăm thẳm mịt mờ
Đất trời heo may tháng mấy?
Nghìn cơn mưa bụi đau đời
Đồi cây trở mình run rẩy
Lá vàng bỏ mặc rong chơi
Chiều úa đẫm màu bóng tối
Dòng sông vào thuở biếng lười
Con đường rẽ chia hai lối
Buộc lòng ngậm đắng đôi môi
Khép lại một ngày trống vắng
Em vào thế kỉ trăm năm
Đời tôi hai mùa mưa nắng
Cung đàn ngày xưa bổng trầm
Chiều úa héo hon ngơ ngác
Tím bầm kỉ niệm trong veo
Cánh chim cõng tình tan tác
Mấp mé vực thẳm chân đèo
Ai đo trời cao, đất rộng ?
Chập chờn chiếc bóng hoàng hôn
Mấy ai đứng ngồi mơ mộng ?
Lắng nghe điệp khúc dỗi hờn
Ngày 18/7/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm