rễ ngô sâu
Ngô trổ bông rồi chết
nhưng vẫn để lại bắp
Người cực nhọc rồi lụi
nhưng để lại tiếng thơm cho bản
Người trên phố không thấy
rễ ngô bò sâu như ruột đất
Không thấy tay người Mông
cào đá từng nhúm để giữ hạt mầm
Cây ngô dạy ta không kêu
dù gió cuốn, sương giăng, đất nghèo
Nó mọc như không ai bảo
nó sống như không ai cho
Lúc bắp nở, người mới mừng
nhưng lúc cây chết, ai thương?
Người Mông giống ngô
có chết cũng đứng thẳng, không gục
Sống cho bắp được no
chết cũng làm củi sưởi mùa rét
Rễ ngô nằm sâu hơn mắt thấy
Giống như lòng người không đo bằng lời
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Vua Mông
|
|
|