Poem logo
Poem logo

khoảng khắc giao mùa

Tác giả: Trần Châu Hoàn
Hạ lưu luyến nắng nhạt màu rải nhẹ
Gió vô tình lướt chạm khẽ bờ môi
Đón Thu sang cảm xúc thật bồi hồi
Nhìn khung cảnh một chân trời thơ mộng.
Tà dương phủ hoàng hôn che khoảng trống
Khúc nhạc tình nghe lắng động lời yêu
Làm xuyến xao cả con sóng thuỷ triều
Ánh trăng toả soi liêu xiêu mặt nước .
Hạ nuối tiếc nên dùng dằng xuôi ngược
Anh có về cùng sánh bước tiễn đưa
Kỉ niệm xưa thổn thức buổi giao mùa
Em ngơ ngẩn dưới làn mưa chờ đợi .
Thu chầm chậm xua lá vàng đi tới
Đôi mắt buồn trao vời vợi niềm thương
Bàn chân ai rảo bước những dặm trường
Nơi bến hẹn mãi còn vương hình bóng .
Rồi ngày tháng hững hờ trong vô vọng
Lá thu vàng mãi đứng ngóng thời gian
Dù gió mưa làm giọt nắng phai tàn
Niềm thương đợi ru miên man cõi nhớ.
Thu nhuộm úa cho màu xanh lá trở
Anh sẽ về vì duyên nợ tình ta
Vòng tay êm mắt lệ đổ nhạt nhoà
Làn môi chạm Thu mượt mà say đắm...!


HXRT-HHT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm