đưa em về
ĐƯA EM VỀ
Đưa em về chiều mưa lất phất
Ướt mi gầy nước mắt ai rơi ?
Buông câu âu yếm xa xôi
Xin đừng oán trách giấu lời yêu thương
Đưa em về tư tương mọc cánh
Nhánh cây nằm hiu quạnh trời xa
Con đường tình cũ đi qua
Ru em năm tháng nhạt nhòa khói mây
Đưa em về lẻ bầy giọt nhớ
Những câu thề nức nở chia đôi
Ai còn níu áo chân trời
Chôn chân kỉ niệm tơi bời ruột gan
Đưa em về chùm dang dở rụng
Dòng yêu thương tủn mủn mông lung
Mai sau cách trở nghìn trùng
Cánh chim tan tác quên vùng cỏ non
Đưa em về mỏi mòn tin nhắn
Thôi thả tim quên hẳn lời nguyền
Gập ghềnh sỏi đá gập ghềnh
Thuyền tình tách bến lênh đênh thuyền tình
Ngày 4/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 8 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|