đổi gió
ĐỔI GIÓ
Tôi đi đổi gió biển khơi
Tâm hồn lồng lộng đất trời ươm hương
Cát vàng cồn nọ tư tương
Bến bờ âu yếm tơ vương đong đầy
Cho đi đôi cánh tung bay
Ôm dòng nước mát tỉnh say bốn mùa
Mắt ai hờn dỗi ngày xưa ?
Dòng đời cuộn chảy trêu đùa gió mây
Tôi đi đổi gió dặm dài
Xạc xào kỉ niệm riêng tây nỗi niềm
Ấp e, e ấp tơ duyên
Một thời tình ngủ môi mềm của ai?
Ai còn hây hẩy trúc mai ?
Trăng tròn mười sáu đan cài dệt thêu
Vườn yêu lảnh lót chim kêu
Vọng âm xa vắng tiếng yêu xa dần
Tôi đi đổi gió bâng khuâng
Một mình, lướt nhẹ đôi chân lặng thầm
Ai xuôi vạn lý xa xăm?
Hoàng hôn chầm chậm tím bầm ruột gan
Quay cuồng, sáng tối ngổn ngang
Dư âm cay đắng ngập tràn hoen mi
Ví dầu ta chẳng còn chi
Ngậm ngùi, trách kẻ ra đi hận lòng
Ngày 17/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|