bản trầm khúc nguyệt
Bản Trầm Khúc Nguyệt
TG: Calong nguyen
Mây nhón gót mềm trôi lững lờ,
Sóng biếc thì thầm tựa tiếng tơ.
Mỗi phím ngân vang muôn ý nhạc,
Thấm vào huyết quản giọt tình mơ.
Hương nguyệt khẽ hòa men thanh tịnh,
Ánh trăng rắc xuống giọt sương mờ.
Người say chưa tỉnh trong khoảnh khắc,
Nửa mộng, nửa đời, nửa ngẩn ngơ
Lửa bốc tim hồng nung ý chí,
Sóng dâng ngập bến, vỡ bờ mê.
Từng tiếng tơ run như sấm động,
Rạch ngang trời thẳm, xé hồn quê.
Khói sương phủ nẻo mờ nhân thế,
Tiếng đàn tàn lặng giữa hư không.
Còn ai ngoảnh lại trong trăng vỡ,
Bóng nguyệt trôi xa, sóng ngậm dòng.
Khẽ lịm cung tàn trong sương vắng,
Chỉ còn dư ảnh bóng trăng rơi.