Poem logo
Poem logo

gởi lời cảm ơn: - cô nhạc sĩ, hát hay, đàn giỏi...

Tác giả: Gió Lãng Dzu
Nhạc đâu biết Thơ từng rơi rụng
Buồn não nùng như lá xa cây
May nhờ Nhạc những dòng... run rẩy
Được hồi sinh trong cõi đời này.

Thơ tôi viết lúc nắng nhạt vàng lướt qua vàm cỏ
Khúc Ru Chiều… không êm ả như… ru
Tiếng Gió chạm cành ai cũng nghe rất rõ
Không phải đàn, không phải Nhạc, chẳng phải ca
Có chăng là tiếng Gió kêu… la ...!!

Cô gái ngồi bên song mỗi chiều…
Nghe mãi mà chẳng nhận ra
Mơ màng vẫn tưởng Gió hát... tình ca

Chiều nay... Khúc Ru Chiều
Cô gái ngồi bên song... nghe sao khác qúa
Nhạc đàn réo rắt... tiếng hát thanh tao...
...
Cô gái ngồi bên song đã
tỉnh giấc... chiêm bao...
Gởi lời Cảm Ơn:
- Cô Nhạc Sĩ, Hát Hay, Đàn Giỏi...

Gió Lãng Dzu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm