bóng ai
BÓNG AI
Bóng ai khuất dạng cuối đường
Nhánh cây già cỗi buồn vương mắt gầy
Về đâu chim sẻ xa bầy ?
Ngẩn ngơ tổ ấm gió mây ùa về
Bóng ai thoăn thoắt ven đê
Gánh câu thương nhớ vụng về đổ sông
Xuân thì hương lúa cánh đồng
Cánh cò la lả mênh mông lá sầu
Bóng ai hun hút qua cầu
Sổ lồng chim sáo ngẩng đầu bay cao
Bầu trời dấu chấm thương đau
Xin đừng lừa dối hát câu lạnh lùng
Bóng ai từ độ người dưng
Ôm eo kỉ niệm ngập ngừng chưa cay
Con đường lặng lẽ chia hai
Hanh heo giọt nhớ an bài mở ra
Bóng ai ẩn hiện chiều tà
Hoàng hôn rụng nắng cỏ hoa úa màu
Lệ rơi ngập lụt vời đau
Đời còn có kẻ quên nhau bao giờ ?
Bóng ai lạc dấu mịt mờ
Ỡm ờ xé rách trang thơ, ỡm ờ
Hoài công chín đợi mười chờ
Vì ai, ta mãi ngẩn ngơ bốn mùa
Ngày 20/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 22 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|