Poem logo
Poem logo

biển gọi 4

Tác giả: Thiên Ân
BIỂN GỌI
Ngày anh đi ra biển lớn
Cánh buồm khao khát , khát khao
Lướt gió vươn mình bay lượn
Nghe từng cơn sóng rì rào

Dư âm vẫn hoài nức nở
Xay mòn kỉ niệm ngày xưa
Ai ngồi mỏi mòn muôn thuở ?
Chuyện xưa tựa như trò đùa

Ngày anh đi ra biển lớn
Thời gian bãi cát xô bờ
Quanh quẩn quay cuồng tối sớm
Tình yêu hạn hán giấc mơ

Cuộc đời khen ai nhóm lửa
Cháy lên thương nhớ đong đầy
Mấy ai còn ngang song cửa?
Ôm chùm cay đắng , đang cay

Ngày anh đi ra biển lớn
Ta đã lạc nhau mất rồi
Rời rạc trăng sao lởn vởn
Ngày tháng buông tay rã rời

Ôm đồm ngồi bờ mộng mị
Khóc than lệ ướt bốn mùa
Dằn vặt nỗi lòng thế kỉ
Ngủ yên dĩ vãng sớm trưa
Ngày 14/8/2025
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm