Poem logo
Poem logo

dòng chảy

Tác giả: Nguyên Hữu
DÒNG CHẢY
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần chéo)

Dàn trải mơ mộng thế
Dòng suối chảy xuống xuôi
Hẫng tí nên đổ bể
Thành dòng thác mất rồi

Lan man nhiều câu chuyện
Lanh canh tiếng vọng về
Gõ thân hình cầu nguyện
Mòn cả đá mới ghê

Có chỗ văng đọng giọt
Thưa nhịp thả xuống dòng
Khoe với tia nắng chót
Thêu ngũ sắc cầu vồng

Những vội vàng con sóng
Cứ tới tấp theo nhau
Đẩy cả mây đang hóng
Méo mó bóng nhĩ nhàu

Có thế thôi mà cáu
Phủ non kín màn sương
Màu xanh rêu nương náu
Huyễn hoặc cả vô thường…

3108/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm