hoa lá rụng giữa tâm hồn đau khổ
HOA LÁ RỤNG GIỮA TÂM HỒN ĐAU KHỔ
Hoa lá rụng giữa tâm hồn đau khổ
Em là trăng em lá ánh sao trời
Mùa không đợi mà nghe hồn cứu độ
Tinh thiết tha tình thủ thỉ thất thời
Sương khói rụng giữa khung trời hết đợi
Em là hoa em là nắng lạ lùng
Mùa không ngủ mà nghe hồn chưa tới
Tình thiên thu tình thơ thẩn thẹn thùng
Mưa gió rụng giữa vô cùng lúng túng
Em là mây em là nước lạc loài
Mùa không khóc mà nghe hon xưng tụng
Tinh trung trinh tinh trăn trở u hoài
Tranh nhạc rụng giữa đại thiên khắc khoải
Em là tiên em là khúc nghê thường
Mùa không thức mà nghe hồn băng hoại
Tinh thân thương tình tình tự tỏ tường
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 9 năm 2025