Poem logo
Poem logo

tho 09022025

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ GIẤU NỖI BUỒN CỦA THI SĨ THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 9 năm 2025
Tôi rất mê đọc thơ của nữ thi sĩ nàng thơ Thông Mỹ Linh, thơ của nàng lúc nào cũng chân chất mộc mạc như chính tâm hồn nàng vậy, như kể chuyện bằng thơ và nàng rất nhanh một mạch không sửa chữa vì giống như dòng suối thơ cứ ào ào tuôn chảy từ tâm hồn nàng ra vậy, nàng đánh máy nhanh như gió và chỉ tích trên xe đang nói chuyện cũng có thể làm xong 1 bài thơ hay và đầy ý nghĩa Hôm nay rto6i (TMH) cùng mọi đọc bài thơ mới nhất của Thông Mỹ Linh (TML) Bài thơ Giấu Nỗi Buồn.
Nàng cố vui bên ngoài để giấu nỗi buồn sâu thẳm bên trong.
Bài thơ 5 khổ 4 câu tổng cộng 20 câu song thất lục bát 1 thể thơ khó làm và khó làm cho hay, gò bó niêm luật dễ khiên cưỡng ép vận kỹ thuật thé nhưng nàng viết nhanh viết chuẩn chính xác niêm luật và mượt mà thanh thoát diễn đạt tâm ý tâm tình của nàng và trải lòng ra bàn phím ra màn hình để đến với mọi người với người đọc 1 cách nhẹ nhàng thanh tao thanh cao.
Bốn câu đầu nàng viết
Giấu nỗi buồn vào trong ánh mắt
Nở nụ cười mặc kệ sóng xô
Buông bỏ hết những sầu lo
Yêu đời một chút để cho rạng ngời
Những vần thơ dễ thương làm xao động hồn người
Tiếp theo nàng viết
Dù ngoài trời đổ mưa hay nắng
Mỗi bước đi cố gắng từng ngày
Niềm tin mãi có đong đầy
Vì ta chỉ có kiếp này mà thôi
Nàng nhắc nhỏ chính nàng và tất cả mọi người chúng ta hãy sống trọn kiếp này trọn vẹn đong đầy dẫu có phong ba bão tố với niềm tin vào chính mình và cuộc đời...
Nàng viết tiếp:
Ta không sợ đơn côi lặng lẽ
Dặn với lòng mạnh mẽ vươn xa
Biết đời giông bão phong ba
Không gì ngần ngại vượt qua khổ nàn
Cũng trong dòng tư tưởng tâm tình tiếp nối nàng nhấn mạnh hơn và vươn lên thơ thật là tài tình và tế nhị tình cảm sâu sắc....
Bốn câu tiếp tuyệt vời
Ta vui vẻ càng thêm duyên dáng
Con đường tình lai láng mộng mơ
Nghiêng nghiêng ngòi bút viết thơ
Mọi người ai cũng duyên tơ mặn nồng
Mong cho duyên tình mình đẹp và cho mọi người cũng tốt đẹp như thế náng viết những vần thơ ngọt ngào duyên dáng và ý nhị cảm ơn nhà thơ.
Và cuối cùng nàng kết luận kết thúc
Ta tô điểm má hồng xinh xắn
Để mỗi ngày may mắn trong xanh
Hạnh phúc rực rỡ công thành
Ân tình trọn vẹn an lành như mong
Anh xin chúc lành nàng thơ thi sĩ TML đạt được những điều em ao ước em luôn xinh đẹp tốt lành may mắn.
Giấu Nỗi Buồn

Giấu nỗi buồn vào trong ánh mắt
Nở nụ cười mặc kệ sóng xô
Buông bỏ hết những sầu lo
Yêu đời một chút để cho rạng ngời

Dù ngoài trời đổ mưa hay nắng
Mỗi bước đi cố gắng từng ngày
Niềm tin mãi có đong đầy
Vì ta chỉ có kiếp này mà thôi

Ta không sợ đơn côi lặng lẽ
Dặn với lòng mạnh mẽ vươn xa
Biết đời giông bão phong ba
Không gì ngần ngại vượt qua khổ nàn

Ta vui vẻ càng thêm duyên dáng
Con đường tình lai láng mộng mơ
Nghiêng nghiêng ngòi bút viết thơ
Mọi người ai cũng duyên tơ mặn nồng

Ta tô điểm má hồng xinh xắn
Để mỗi ngày may mắn trong xanh
Hạnh phúc rực rỡ công thành
Ân tình trọn vẹn an lành như mong
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 9 năm 2025
ANH YÊU EM
(Hoạ bài thơ Giấu Nỗi Buồn của Thông Mỹ Linh)
Anh yêu em em tuyệt vời đôi mắt
Thương em hoài mặc kê nghiêng xô
Yêu anh em chớ có lo
Anh cho tất cả anh cho sáng ngời

Ôm em chặt dẫu trời nóng nắng
Anh mê em cố gắng đêm ngày
Tình ta óng ánh ươm đầy
Em là tiên nữ nơi này mãi thôi

Yêu em xoá đơn côi lặng lẽ
Mình cùng nhau mạnh mẽ tiến xa
Vựợt qua trắc trở phong ba
Trong nhau hoà quyện vượt qua tai nàn

Chúc cho em càng thêm duyên dáng
Tình chúng mình lai láng như mơ
Em là mầu nhiệm nàng thơ
Tình ta thắm thiết tóc tơ duyên nồng

Em đẹp xinh môi hồng xinh xắn
Em tuyệt vời may mắn hồng xanh
Đôi ta rạng rỡ danh thành
Ngày mai tốt đẹp an lành ước mong

Thông Mỹ Linh

Giấu Nỗi Buồn

Giấu nỗi buồn vào trong ánh mắt
Nở nụ cười mặc kệ sóng xô
Buông bỏ hết những sầu lo
Yêu đời một chút để cho rạng ngời

Dù ngoài trời đổ mưa hay nắng
Mỗi bước đi cố gắng từng ngày
Niềm tin mãi có đong đầy
Vì ta chỉ có kiếp này mà thôi

Ta không sợ đơn côi lặng lẽ
Dặn với lòng mạnh mẽ vươn xa
Biết đời giông bão phong ba
Không gì ngần ngại vượt qua khổ nàn

Ta vui vẻ càng thêm duyên dáng
Con đường tình lai láng mộng mơ
Nghiêng nghiêng ngòi bút viết thơ
Mọi người ai cũng duyên tơ mặn nồng

Ta tô điểm má hồng xinh xắn
Để mỗi ngày may mắn trong xanh
Hạnh phúc rực rỡ công thành
Ân tình trọn vẹn an lành như mong
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 9 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm