mưa biển
MƯA BIỂN
Mưa rơi ngoài biển bao giờ ?
Chiếc ô che chở, em chờ ai đây ?
Trăm năm buồn đọng mi gầy
Xa xôi, cách trở gió mây lạnh lùng
Hàng cây đứng khóc rưng rưng
Lá vàng vào cõi nghìn trùng vời đau
Dập dồn sóng vỗ rì rào
Trái tim ai chẳng khát khao ân tình ?
Một mình gieo nhớ một mình
Ngồi nghe oán trách thình lình vỡ đôi
Bỏ em cô độc đất trời
Đắng cay soi bóng đôi nơi ngập tràn
Sóng xô lớp lớp cát vàng
Sợi dây oan nghiệp đeo mang cuộc đời
Mưa rơi ngoài biển ru hời
Bọt tung trắng xóa giấu lời với nhau
Gom đi quá khứ úa màu
Màu xanh kỉ niệm xạc xào dư âm
Đôi khi em lén khóc thầm
Ai lau nước mắt nghìn năm chảy hoài ?
Rong chơi ròng rã đêm ngày
Biển sầu muôn thuở ai hoài xót thương
Ngày 30/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 34 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|