Poem logo
Poem logo

biết tìm chi bây chừ

Tác giả: Lê Huy Trứ
Còn đâu những ngày xưa ấu thơ,
Còn đâu thuở hồn nhiên mơ mộng.
Còn đâu những con đường thân yêu,
Còn đâu những chiều tan trường xưa.
Còn đâu, biết còn đâu bây giờ?

Về vui vầy trong sân trường nắng,
Thương nụ cười trên sông hoang vắng.
Về để thả hồn bay theo gió,
Mơ tìm lại tuổi thơ đã mất.
Về bồng bềnh phiêu du đây đó,

Còn đâu những ngày vừa chớm yêu,
Bổng dưng thấy lòng bâng khuâng nhiều.
Hằng đêm ta say giấc mộng mơ,
Hồn mộng du bay đi tìm ai.
Rồi thầm trách ai đang hững hờ,

Về tìm lại tình yêu trong trắng.
Về nô đùa trên dòng sông ấy,
Về nâng niu ngây thơ yêu dấu.
Về dạo phố đêm khuya trăng sáng,
Rong chơi trên vĩa hè hoang vắng.

Tìm đâu những tuổi thơ mến yêu,
Tìm đâu những ngày xưa mơ mộng.
Người xưa lưu lạc biết về đâu,
Ngày nay xuôi ngược bến bờ xưa.
Tìm chi, biết tìm chi, bây chừ?

Ta trở lại dòng sông thơ ấu.
Mong tìm gặp người xưa yêu dấu,
Ai tìm dùng dòng sông xưa đó.
Yêu giọng hò liêu trai duyên dáng,
Ngoài đường phố hay trong sân trường.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm