lần cuối em yêu thơ
…
Từ khi anh là Gió Lãng Dzu
Em là Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
…
Em Yêu Thơ thêm lần nữa
Em hứa với em rồi
Lần cuối em yêu thôi
Yêu hơn yêu lần đầu
Nhưng cách yêu không giống
Không giống một tí nào
Em không còn khát khao
Níu tay Net leo cao
Mơ… đứng trên núi Ảo
Bắt được mấy vì sao
Kết thành hoa cài áo
Em buông… rơi mộng hão
Thanh thản hơn bao giờ
Sáng mở to cửa sổ
Cho Gió nhẹ bay vào
Đưa hương khói cà phê
Thơm ngát cả căn phòng
…
Ôm Guitar vào lòng
Khúc Tơ Vàng… em hát
Đời còn gì vui hơn?
Không còn gì vui hơn
Đàn, hát… Khúc Tơ Vàng
Những chiếc Lá… trong vườn Gió
Nhảy múa theo nhịp đàn
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)