dáng xưa
DÁNG XƯA
Dáng xưa hun hút đường chiều
Tơ duyên ngắn ngủi rong rêu mọc đầy
Giật mình điệp khúc chia tay
Nghìn năm hờ hững mây bay lạnh lùng
Dáng xưa sương khói mịt mùng
Trông vời cay mắt rưng rưng góc trời
Đọa đày đôi lứa hai nơi
Ván bài lật ngửa buồn ơi là buồn !
Dáng xưa buông bỏ, bỏ buông
Đời anh tựa cánh chuồn chuồn ngẩn ngơ
Giăng sầu luống cuống mộng mơ
Não nùng day dứt bao giờ khôn nguôi ?
Dáng xưa câm nín không lời
Tìm đâu giọng nói, tiếng cười ngày xưa
Tình yêu mắc võng đong đưa
Mắt ai đăm đuối sao lừa được anh ?
Dáng xưa đếm bước độc hành
Thuyền tình cứ thế chòng chành lòng đau
Kiếp sau đành hẹn, kiếp sau
Xuôi miền quá khứ rì rào đáy tim
Dáng xưa " đáy biển mò kim "
Xin đi năm tháng buồn phiền vương mang
Tiếc chi chút nghĩa cũ càng
Thanh âm nức nở, cung đàn buông dây
Ngày 7/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|