trông vời dáng xưa
TRÔNG VỜI DÁNG XƯA
Đứng nhìn em bước theo chồng
Trời ơi con sáo sổ lồng bay cao !
Thời gian tắm gội cõi sầu
Một thời níu áo trăng sao, một thời
Nghìn trùng cách trở xa xôi
Bóng hồng năm cũ dần trôi bến chiều
Tâm hồn mọc rễ hắt hiu
Ăn sâu đáy mắt trăm điều đắng cay
Đứng nhìn theo gót dấu hài
Ta còn vác nặng đôi vai muộn phiền
Bầu trời cánh gió chao nghiêng
Trăm năm sỏi đá nằm im khóc thầm
Hẹn hò vừa mọc lá mầm
Muôn cơn giông bão thét gầm đòi nơi
Chuyện xưa ngồn ngộn khoảng trời
Đời chưa trang điểm đôi môi ửng hồng
Đứng nhìn em bước theo chồng
Ta rơm rớm lệ bên hông cuộc tình
Một ngày đánh mất niềm tin
Tình yêu sang ngõ giật mình xót xa
Hoàng hôn đột kích hiên nhà
Hàng cây trút lá hiền hoà còn đâu ?
Dã Tràng xe cát u sầu
Mai sau tình lỡ , mai sau ngẫm buồn
Ngày 23/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|