cảnh tiên, cõi phật
Mưỡu
Chim muôn dâng quả trên ngàn
Cọp nhồi nghe kệ, rồng nằm lắng kinh
Tân Hát Nói
Cảnh Phật, cõi Tiên
“Gió thổi diều bay vút vút cao
Cánh chim bằng cũng dạt lao đao
Không gian gió thoáng vườn vắng
Thoảng dáng tiên nga nhẹ gót đào”1
Vi vu lướt gió dạo trên đồi
Rừng phong vi vút lá vàng rơi
Dư âm chuông chùa ngân vọng
Kẻ tục tử giật mình trong cơn mơ
“Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh
Đàn thông phách suối vang lừng
Cá khe lắng kệ chim rừng nghe kinh”2
Ánh trăng vãng cảnh giữa hồ xanh
Gió cuốn mây ngàn trên đồi vắng
Giấc ngũ say với mộng lành
Đông lai băng giá tuyết trên đầu tùng
Hoàng Lương gối mộng vô thường kiếp
Thịnh suy giọt móc cỏ đầu phơi
Hoàng Lương dị mộng Nam Kha
Chợt tỉnh giấc giật mình bao xiết kể
Thời gian như bóng câu qua cửa3
Ngàn năm bao vật đổi sao dời
Trải qua bải bể nương dâu
Những điều chứng kiến tang thương nỗi lòng
Chú Thích
1. Tác giả Tăng Tùng Cang (?)
2. Hương Sơn Phong Cảnh Ca, Chu Mạnh Trinh
3. Kiếp nhân sinh nhanh như “bóng câu qua cửa sổ” Trang Tử, Nam Hoa Kinh. Thoáng từ ý này Nguyễn Gia Thiều (1741-1798) đã viết trong Cung Oán Ngâm Khúc, Đời người như “Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi.” Lý Bạch (701-762) thi tiên đời Đường cũng cảm khái trong bài Tương Tiến Tửu, “Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết” (Buổi sớm tóc còn xanh, chiều đầu đã bạc như tuyết.)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
TruHuyLe
|
|
|