Poem logo
Poem logo

o thôn vỹ dạ

Tác giả: Lê Huy Trứ
Sông Hương tả hữu ngạn đôi bờ
Bên tê O đứng bên ni anh tê tái thẩn thờ
Tràng Tiền mười hai nhịp sáu vài
Nghễ O áo trắng nón bài thơ qua cầu

Trên cầu O soi bóng sông xanh
Hồn chìm đáy nước nỗi buồn bâng khuâng
O Ngự Bình tròn trước méo sau
O An Cựu vẫn mưa trong nắng đục

Ai lên chùa Thiêng Mụ linh thiêng
Cho anh nhắn gởi câu thề thủy chung
Đông Ba mưa phùn rây trên mái rạ
Đồng Khánh vẫn đợi, Quốc Học vẫn chờ

Nam Giao hò nhịp ai oán cung sầu
Nơi thôn Vỹ Dạ có còn hàng cau xanh?
Vườn O hàng cau trăng sáng mới lên
Đợi chờ O nớ về cùng ngắm sao

Bao năm không về thăm Thôn Vỹ
Nắng xuyên hàng cau nắng còn lên?
Vườn O còn mướt xanh như ngọc?
Vành nón che ngang mặt mỹ miều

Đò về cặp bến sông thôn Vỹ
Để chở O về kịp tối ni
Thời gian cách biệt đôi nơi
Cây si trồng đó O còn nhớ không?

Chú thích: Gợi ý từ bài thơ Đây Thôn Vỹ Dạ, Hàn Mạc Tử

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm