Poem logo
Poem logo

trại súc vật

Tác giả: Đất Văn Lang
Nguyên bầy nái nọc ở chuồng heo
Vỗ ngực quanh năm chỉ cám bèo
Chẳng sát sanh dù con tép nhãi
Nên dòng máu đỏ mãi trong veo

Các loài lừa ngựa vịt ngan gà
Nghe chúng tuyên truyền đâu biết xạo
Nể phục tôn sùng mãi ngợi ca
Liền tôn nọc chảng làm lãnh đạo

Trại dân từ đó đều răm rắp
Lãnh tụ thiên tài mãi muôn năm
Sáng suốt khai đường cho độc lập
Sánh vai cường trại chẳng bao lăm

Ba phần thế kỷ vèo đi mất
Nọc chảng muôn năm giờ đã khuất
Chẳng mộ không hòm xác quéo khô
Trại dân bái lạy tuồng ông Phật

Mấy đời lãnh đạo nối liền theo
Theo lệ trại này, vẫn giống heo
Vẫn toàn nái nọc trong veo đỏ
Dù chẳng hề ăn rặt cám bèo

Thì ra chúng học từ tay tổ
Nái nú rượu chè chẳng hề tha
Chỉ xực gan rồng xơi chả phượng
Nái mưa nái nắng bốn năm bà

Vịt gà lừa ngựa trăm đường khổ
Chuồng trại xác xơ cảnh đói nghèo
Lễ lạc ra đường la khản cổ
Muôn đời heo đạo vẫn trong veo!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm