nhắn thu.
NHẮN THU
—----------
Thu có về y như hồi xưa đó?
Leo lên đồi tôi cứ ngó trông tìm
Mù mù dáng chỉ thấy mấy cánh chim
Trời cao rộng áng mây trôi qua lại
Thu có ghé đừng bao giờ ngần ngại
Chút nắng hanh tôi nhốt vại hôm qua
Con sóng dạt tôi đem gởi người ta
Để lưng lửng mối tình trần phiêu lãng
Thu có đến ghé nhà tôi buổi sáng
Ngồi gần tôi trên bộ ghế ngoài sân
Nghe lá hát thủ thỉ tiếng bâng khuâng
Nhìn bình minh cài lên từng cây cỏ
Thu cứ đến tôi vẫn còn y chỗ
Lạnh chưa sang nên màu lá chưa vàng
Nhưng đâu đó một thuở trải miên man
Chừng thu về…
chắc sương đầm mái tóc
Thu Vàng (CLD)