Poem logo
Poem logo

tôi thức dậy.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tôi thức dậy.

Hôm nay tôi thức dậy
Vươn vai ngồi thẳng ngay
Tạ ơn được thêm ngày
Bước đi trong hiện tại

Thời gian không quay lại
Mở mắt sống ngày mới
Hôm qua đã qua rồi
Gaṭ qua sau cho vơi

Nhiều chuyện đợi phía trước
Tay làm thay mơ ước
Để thấy thực khoẻ vui
Ngày tháng sẽ ngọt bùi

Đảy lùi dần lo lắng
Tin yêu sẽ lại thắng
Chất đắng sẽ dần tan
Quanh Gia đình Hạnh phúc

Cảm ơn bạn đã chúc
Thăm hỏi lúc ốm đau
Cầu nguyện nghĩ đến nhau
Tình này chẳng qua đâu

Xin Trời sẽ bù đắp
Nghĩa tình đầy khoả lấp
Phúc lộc lại chứa chan
Gia đình luôn Bình an

Mọi người vui hát đàn
Sáng chiều tiếng cười tràn...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm