cuộc tình đơn sơ..
Cuộc tình đơn sơ...
Năm mươi năm cuộc tình xưa
Có những bão tố nắng mưa dập vùi
Có những kỷ niệm ngọt bùi
Nên tôi qúy lắm buồn vui dẫu nghèo.
Cuộc trần chẳng phải xài keo
Mà sao bám dính? Dây leo cau trầu...
Bão mưa làm rễ bám sâu
Trong nhau đã kết, có đâu còn rời
Thuả ấy như được gọi mời
Được tham gia cái trò chơi thế trần
Theo dòng thì ta bước chân
Chứ đâu có được tinh thần anh minh
Năm mươi năm một cuộc tình
Từ khi gặp cái bóng hình ngây thơ
Mắt nai dáo dác vu vơ
Giật mình đứng nép sau bờ rào thưa...
Thế rồi ngày tháng gío mưa
Những ngày trăng sáng, như chưa bao giờ
Ngày ấy đất nước tối mờ
Như dồn hai đứa dựa nhờ nhau thôi...
Nay đã gần tới chân đồi
Nhìn quanh lại thấy nhiều người thân thương
Không viết hết được dặm trường
Năm mươi năm ấy: Con đường ... Nghĩa ơn.
Cuộc tình, chung góp núi sơn.
Cuộc đời chung sức chung hương Nghĩa tình
50 năm của chúng mình.
Đơn sơ giản dị, nhưng mình Qúy thương...
CH2