chuyện ngày xưa
CHUYỆN NGÀY XƯA
------------------------------------
Em đầu trần giữa cơn mưa nắng
Anh mộc mạc lời ngay cả thương
Em thích một mình vì nhút nhát
Anh thì hay dở cố mà vươn
Em đi học tóc dài bung rối
Anh cứ nhìn và cứ vậy thôi
Không biết làm sao câu phải nói
Không hề biết tuổi xuân xanh trôi
Em mơ giấc mộng thành công chúa
Anh ước mai sau gặp bạn hiền
Rồi lớn ngại ngùng khi đối mặt
Rồi thì tất cả chỉ là duyên
Chúng ta thi đậu cùng năm đó
Và cũng xa nhau một buổi chiều
Chừ bạc mái đầu Thu mấy độ
Chút tình nhỏ xíu phận liêu xiêu
Vài năm không khéo rồi quên mất
Cái nhớ le que cọng tóc thưa
Có cớ bài thơ còn nhịp thở
Là khi người nhắc chuyện ngày xưa
Thu Vàng