phố đi bộ
PHỐ ĐI BỘ
Phố đi bộ có bao giờ em nhỉ?
Gót sen kia thuở thoăn thoắt đường chiều
Ven bờ sông nghe rộn rã chim kêu
Đám lục bình đẩy xô vào xa vắng
Môi ửng hồng ươm giấc mơ tươi tắn
Vạt áo bay thơ thẩn một góc hờn
Đôi vai nõn nà hương vị tơ non
Thời mơn mởn buông ấp e, e ấp
Phố đi bộ người đi trong tấp nập
Những rụt rè, những cảm xúc trào dâng
Em bước vào đời gõ cửa bâng khuâng
Đánh thức hồn anh hai mùa mưa nắng
Chiều bảng lảng cánh cò bay chầm chậm
Câu ca dao rơi rụng nét dại khờ
Con sông quê nghe sóng vỗ đôi bờ
Bóng thiếu nữ chèo đò đi biền biệt
Phố đi bộ giọt mồ hôi thấm mệt
Ướt áo ai đời mở khép đôi tà?
Ẩn hiện con đường lá đổ dần xa
Bờ kỉ niệm vẫn hiền hòa muôn thuở
Lượm lặt ngôn từ, vài ba giọt nhớ
Thả câu thơ bay bổng ở cuối trời
Thời gian trôi ta vẫn mãi yêu người
Em bóng mờ màu hư vô mọc cánh
Ngày 20/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 24 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|