tình yêu bỏ ngỏ
TÌNH YÊU BỎ NGỎ
Bây giờ ta biết yêu ai?
Em vào mưa gió mây bay lạnh lùng
Tình yêu đâu mẫu số chung
Đâu là bài toán nghìn trùng cách xa
Hoàng hôn khép cửa thềm nhà
Giàn hoa cúc rụng mặn mà với ai ?
Thờ ơ trúc chẳng bén mai
Đìu hiu ngọn gió bay hoài nghìn năm
Ngẩn ngơ tội nghiệp kiếp tằm
Nhả tơ rối rắm thanh âm cuống cuồng
Bay đi hỡi lũ chuồn chuồn
Bên rào dâm bụt, ai thương đời mình ?
Khen ai đánh mất niềm tin !
Xót xa nhân thế ân tình xé đi
Đường trần xao xác đôi khi
Vô hồn tủn mủn thầm thì bên tai
Ôm chân kỉ niệm phôi phai
Năm năm mồn một dấu hài về đâu ?
Nghiêng vai gánh vạn trái sầu
Bầu trời vụn vỡ hát câu chia lìa
Ngày 27/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|