Poem logo
Poem logo

từ trên cao

Tác giả: Cung Fa
Từ trên cao nhìn xuống
Những bầy cây lắc lư nhảy múa
Mỗi loài một dáng vẻ
Kiêu hãnh và hân hoan

Mặt nước là thân cá bạc
Vảy óng ánh xốn xang
Cũng có những thân cá vàng
Phơi mình diễm kiều vương giả

Từ trên cao nhìn xuống
Mái ngói phơi những màu rất lạ
Những sắc không nguyên thuỷ
Mà kẻ tạo ra, đạp nó vào đời
(với tư lợi)
Đã lãng quên!

Từ trên cao nhìn xuống
Loài thú hai cẳng lô nhô
Trông yếu đuối thảm hại
Nhưng đến cả loài khủng long bạo chúa có sống dậy
Vẫn hoảng sợ trước sự
hung hãn và tham lam
- Kẻ xâm lăng quả đất
Chọc rách màng trời
Đầu độc từng vùng biển
Ủi phẳng cây - núi - đồi
...

Con mắt ta vốn hạn hẹp
Mà con mắt tâm linh vô biên
Nỉ non nhỏ lệ!
Khóc thương!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm