Poem logo
Poem logo

sao lòng còn buồn mãi (tình cầm)

Tác giả: Cung Fa
Thì cũng đã thương, cũng đã yêu
Sao lòng còn buồn mãi?

Như một phiên chợ chiều
Vãn bóng người qua lại
Như một cơn mưa rào
Ào bất ngờ, chẳng đợi

Như một giấc chiêm bao
Tỉnh ra còn sửng sốt
Như nỗi sợ vô hình
Không làm sao giết được

Đơn giản là cuộc tình
Tròn dần như trăng mới
Mà xa tầm tay với,
Đơn giản là cuộc đời
Bất ngờ vẫn tiếp nối
Xoay thân phận loài người
Cho tới giờ hấp hối.

Sao lòng còn buồn mãi?
Lạ gì buổi chia ly
Sau một lần gặp gỡ
Hay buồn vì bỡ ngỡ
Ngày nào trót yêu em
Lòng quay quắt say điên
Tình Cầm không thổ lộ?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm