lỡ hẹn
LỠ HẸN
Em về đi lỡ duyên rồi
Ai châm lửa đốt chân trời tươi non ?
Tình yêu gợn sóng sớm hôm
Ăn mòn kỉ niệm héo hon rã rời
Một thời nong nóng bờ môi
Vòng tay ôm ấp lòng sôi sục lòng
Gốc cây cổ thụ ươm mong
Bên nhau khoảnh khắc khơi dòng tin yêu
Em về đi, xót xa chiều
Ai ngồi tính nhẩm rong rêu héo tàn
Giẫm chân mòn gót thênh thang
Lối gầy nhỏ hẹp ngập trang hẹn hò
Thương con nhền nhện giăng tơ
Hàng cây trút lá ơ hờ lời thương
Gập ghềnh sỏi đá đầu đường
Đố ai , ai đố dặm trường chân qua ?
Em về đi, bóng tình xa
Nghìn trùng cách trở du ca tháng ngày
Cho đi vạn vật đối thay
Bồ hòn khen ngọt , đắng cay môi hồng
Tắm mình biển nhớ mênh mông
Ai còn ngụp lặn dòng sông cuộc đời
Thuyền tình lướt sóng ra khơi
Nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi nào yên
Ngày 1/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|