Poem logo
Poem logo

tuổi xế chiều

Tác giả: Thiên Ân
TUỔI XẾ CHIỀU
Tuổi xế chiều rong rêu mọc nhánh
Đêm trắng đêm cô quạnh góc trời
Đôi môi héo úa đôi môi
Giọt thu rơi rụng bên đời tháng năm

Tuổi xế chiều lặng câm không nói
Tâm hồn đau đá sỏi chông chênh
Thuyền tình thôi cứ lênh đênh
Sân si lá đổ chao nghiêng hẹn hò

Tuổi xế chiều bóng cò hoang dại
Đôi cánh xưa uể oải nỗi niềm
Cánh đồng nứt nẻ ngả nghiêng
Xuân thì héo úa giẫm miền ca dao

Tuổi xế chiều xanh xao vàng vọt
Chim tủi sầu ủ dột nhánh cây
Gió mây rời rạc gió mây
Vầng trăng tròn khuyết vơi đầy xa đưa

Tuổi xế chiều nhặt thưa kỉ niệm
Dòng lệ khô ẩn hiện còn không ?
Tơ vò rối rắm lòng thòng
Tìm đâu một thoáng bóng hồng tìm đâu ?

Tuổi xế chiều thương câu vọng cổ
Chất giọng run nức nở đẫm màu
Giọng hò rớt nhịp chìm mau
Dốc tình day dứt xác xao tâm hồn
Ngày 4/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm