tình trong sáng
Đêm nằm thở dài thở dốc
Như đang lên đỉnh xuống đồi
Chỉ là muộn phiền và mệt nhọc
Bởi ta là kẻ chẳng giỏi đùa chơi.
Tình trong sáng mà buồn trong tối
Tình trẻ con chẳng thể nên người
Tình đã vượt biên cũng chưa hề lòn cúi
Tình sặc sỡ của đời ta đen thui.
Bởi trong trận si, trân trọng em thâm ý
Em giảo hoạt, em bất kính, em vô vi
Em cũng nhu mì, mọng nho chín, hãn hi
Ta ngâm vò rượu, ngửi ngó, say bí tỉ
Thân ngã sóng soài sanh mộng cuồng vĩ
Máu rữa thịt tan cho bát ngát tình oan
Cũng nghĩa là đời ta đã võ vàng
Và tình kia non những mầm tươi độc.
Khinh chi em một tấm lòng thành thật
Cười chi em cơn nhớ chẳng đặng đừng
Em chợt lánh xa giữa hỷ tiệc tưng bừng
Kẻ thủ phạm bỗng trở thành nhà rao giảng,
Lời sáo rỗng chẳng câu nào thỏa đáng
Ấm ức này ghè siết giết tim ra
Tình lồng lộn cùng em kẻ man trá
Tình đáng thương của một kẻ thiệt thà.
Từ dạo đó đời đã buồn không nói
Tình mãi xanh ở thuở mong manh
Nhưng mơ ước thành đá rơi vực thẳm
Và hồn chết trong một chuyến du hành.