tình trong màu thương nhớ
Tình trong màu thương nhớ!
..... Lâm Thiên Tứ .....
Đêm qua phố vắng không lời,
Mình anh ngồi với khoảng trời lặng thinh.
Dây đàn khẽ chạm niềm riêng,
Âm vang còn đọng bóng hình ngày xa.
.....
Sài Gòn mây phủ hiên nhà,
Nắng đi đâu để chiều tà nhạt phai.
Con đường từng bước sánh vai,
Giờ nghe gió kể những ngày đã quên.
.....
Anh gom kỷ niệm bên thềm,
Gom từng chiếc lá rơi mềm trong tim.
Gom mùa thương nhớ lặng im,
Gom câu hẹn cũ tìm về giữa đêm.
.....
Người như những cánh mây mềm,
Trôi qua ký ức lặng yên một thời.
Còn anh giữ lại nụ cười,
Giữ cơn mưa cũ, giữ lời yêu xưa.
.....
Tháng năm dẫu nắng hay mưa,
Dẫu đời muôn sắc vẫn chưa nhạt lòng.
Chỉ là người đã sang sông,
Để bao thương nhớ theo dòng nước trôi.
.....
Khép mi lại, ngẩm đời trôi,
Nghe thanh xuân cũ xa vời phía sau.
Tình yêu chẳng mất đi đâu,
Chỉ nằm yên ngủ trong màu nhớ thương!