Poem logo
Poem logo

mừng 20-10 chị em tp

Tác giả: Đào Văn Thoan
Hai mươi năm một chặng đường,
Cùng nhau xây dựng tình thương đậm đà.
B.O.T – ấm lòng ta,
Gian nan vất vả, vượt qua tháng ngày.

Chị em – ngọn gió heo may,
Lặng thầm góp sức, dựng xây cơ đồ.
Từng viên gạch, từng giấc mơ,
Cùng nhau vun đắp, bây giờ thành công.

Ngày hai mươi tháng mười hồng,
Chúc chị em mãi thành công ngọt bùi
Dẫu không dự được buổi vui,
Lòng anh vẫn gửi nụ cười thân thương.

Xin lỗi vì phút bất thường,
Vắng mặt trong lúc rộn đường tiếng ca.
Mong rằng chị em thứ tha,
Cho anh nợ buổi hát cs sum vầy.

Tình thân vẫn mãi đong đầy,
Dẫu xa vẫn nhớ từng ngày bên nhau.
Chị em rạng rỡ sắc màu,
Hạnh phúc, vui vẻ, bên nhau an bình

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm