lời cảm ơn! qua cơn mê!
Lời Cảm ơn!
Qua cơn mê!
Giờ đây xin có lời
Cảm ơn bạn cầu nguyện.
Cảm ơn bạn ủi an
Thăm hỏi tình chứa chan.
Khích lệ như tiếng đàn
Hoạn nạn Chúa cất mau
Ôi!... Tình Chúa ghi sâu...
Qua tình bạn nhân đức...
Vừa qua được đánh thức
Từ bạo bệnh đi qua
Bạn bè nhìn suýt xoa
Hỏi thăm cùng nhắc nhở
Vừa sống lại trong mơ
Vừa tỉnh vừa ngu ngơ
Mong manh giữa còn hết
Tưởng chết vẫn cầu khấn
Rối lòng cùng lú lẫn
Được chấp nhận gia ân
Được nhìn lại tình thân
Chợt thấy đời đáng qúy
Trời giải thoát gian nguy
Hoàn hồn ngơ ngác tỉnh
Chưa nhạy bén anh linh
Từ những việc xa gần
Qua cửa tử một lần
Chợt thấy đời phù vân.
Nhìn quanh chẳng ai gần
Một mình ta cô quạnh
Dù không còn sức mạnh.
Xưa nay chẳng giàu sang
Như đứng trước cửa hang
Bên trong là u tối
Ta như kẻ bí lối
Chẳng biết rớt vào đâu
Nên cúi đầu nguyện cầu
Đây thân tàn bé nhỏ
Như thân cỏ rong rêu
Tìm chân lý cuộc đời
Giờ đây xin có lời
Cảm ơn bạn cầu nguyện.
Cùng cho lời ủi an
Thăm hỏi tình chứa chan
Khích lệ như tiếng đàn
Hoạn nạn Chúa cất mau
Ôi!... Tình Chúa ghi sâu...
Qua tình bạn Qúy mến...
CH2