dù muốn , dù không
DÙ MUỐN, DÙ KHÔNG
Dù muốn ước mơ, một ngày bay bổng
Cánh diều buông dây xa tít chân trời
Níu áng mây hồng bến bờ khát vọng
Ôm vào lòng ngàn triệu hương đôi môi
Dù muốn rong chơi trăm năm thế kỉ
Bãi biển, nương dâu, mấp mé vực sâu
Cõng nắng hoàng hôn ru đời mộng mị
Mái tóc ngày xanh sương khói bạc đầu
Dù muốn lạ lùng Cân , Đo, Đong , Đếm
Chiếc bánh tình yêu chia sẻ trăm phần
Trói chân gió mây ỡm ờ bay lượn
Ở Ngã ba đường luống cuống băn khoăn
Dù không gặp nhau núi sông cách trở
Ôm trái sầu thời nhớ nhớ, thương thương
Vay trả, trả vay nghìn năm mắc nợ
Cổ tích ngày xưa yếu tố hoang đường
Dù không nói lặng câm tựa nhứ hến
Cúi mặt đi giẫm nát giấc mơ hoang
Gánh giọt tương tư thở dài hổn hển
Nuối tiếc ngày xanh lá ngọc cành vàng
Dù không nhớ người cày bừa gieo hạt
Quả ngọt lắc lư chín bói trên cây
Tiếng chim si tình rộn ràng ca hát
Ai cho tình yêu mật ngọt đong đầy?
Dù muốn, dù không mặt trời in bóng
Trái đất nở hoa hạnh phúc vỡ òa
Ngọn lửa trái tim cháy lên khát vọng
Nhớ con đường tình cũ vội đi qua
Ngày 4/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 151 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|