Poem logo
Poem logo

kết lưu thơ văn mới

Kết lưu thơ văn mới

Cho gởi đến người yêu thương trong mộng
Dẫu biết rằng chưa chắc xác nhận tin
Còn gì hơn tim hiểu rõ tình mình
Nơi mạng ảo khó nhận đâu là thật

Lời thân ái, khỏe thân, vui chất ngất
Xắp đặt từ vần điệu bởi lời thơ
Đến những ai khuây khỏa hoặc giã vờ
Sống trọn vẹn cùng niềm tin hiện thực

Nhưng thỉnh thoảng cũng lần về ký ức
Đến cái nơi để thổn thức con tim
Lấp đầy cho khoảng trống cứ mãi tìm
Rồi hơn nữa lâu dần thành nỗi nhớ

Theo dòng đời tự kết duyên hay nợ ?
Chỉ biết rằng thích thú hoặc cho qua
Được hay không gì đó ? Cũng là quà !
Trong ý nghĩ chọn không hay chấp nhận ?

Nơi tĩnh lặng tự dưng người phấn chấn
Tìm lại từng giây phút thật lòng nha
Chút xíu thôi sưởi ấm hết cả nhà
Cùng mạng ảo kết lưu thơ văn mới.

Thanhthanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
( Sa Đéc, 04/5/2025 )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm