giấu đi
Giấu Đi
—————–
Người chẳng có trong mơ
chẳng phải một thiên thần
và cũng chẳng là vua
là chúa
Ờ… thì đâu gì quyến rũ
làm sao người ở lại trong tim tôi
Thôi thì chờ…
cuộc đời này đâu thấy ghi bảng cấm
Trang sách mở rồi trang sách đóng
có vài điều không hiểu
có thể tại đang buồn
có thể lòng lơ đãng
cũng có thể là
đang rượt đuổi khoảng không
Một cái đầu đơn giản
Mùa Xuân có thể nhảy đầm
Mùa Hạ nắng má hồng hồng rát
Trời mưa Thu từng ngón chân phiêu bạt
ta vẫn còn yêu còn ghét
rất âm thầm dịu ngọt trong khoảnh đất mùa Đông
Giấu đi giấu đi
những lời khai của lá
đừng để ai nghe
tôi đã già…
Thu Vàng