đôi thỏ lặng bước...
Đôi Thỏ Lặng bước...
Thỏ gìa thích bờ cỏ ven
Bởi luôn gần những anh em vui cười
Cỏ bờ nuôi sống cuộc đời
Chứ đâu cần lắm lãi lời thế gian
Đơn sơ mà tình chứa chan
Ánh sáng lan tỏa, phát ban đồng đều
Cho nên đừng cố ôm nhiều
Chỉ cần vừa đủ, mọi điều sẽ êm.
Thỏ gìa say ngủ về đêm
Ban ngày tha cỏ để thêm ấm lòng
Xưa nay không thích vẹo cong
Mà thích nói thật, tránh không hại người
Từ xưa không chạy theo thời
Mà luôn đơn giản quanh nơi nhà mình
Ngoài kia người sống giả hình
Ta mà như thế mất tình anh em
Hãy nhìn trần thế mà xem
Tranh giành khinh miệt, lại thêm dối lừa
Thiên hạ thường vẫn chuộng ưa.
Thích ngang thích ngược thích đưa trái chiều
Cố tránh cái chữ: Lắm điều...
Đôi thỏ lặng bước là chiêu hợp tình...
CH2