phường lâu la .
Phường lâu la .
Đời giờ sao lắm lâu la
Miệng hô chân chạy manh nha kiếm lời.
Lâu la có mặt khắp nơi
Á Âu Mỹ Úc đều phơi mặt dầy
Tỉnh lên đừng qúa ngô ngây
Tôn danh vô thức giống bầy thú hoang
Ta không nhận thức là toang
Xu thời nghiêng ngả dầu loang mặt hồ
Chúng thường phán quyết hồ đồ
Bắt nạt những kẻ thế cô yếu hàng
Coi kìa cuội trắng tóc vàng
Bốc mùi hôi thối cả làng hãi kinh
Cuội ơi sao để người khinh?
Từ cách hành xử lộn tình ngược xuôi
Bu quanh chỉ thấy toàn ruồi
Bài giải luôn thấy thêm đuôi mất đầu
Thượng hạ lưỡng viện bỏ đâu?
Để thằng dâm cuội, vàng đầu nhiễu nhương
Hay đó chính là con đường?
Của đất nước đểu, lắm phường lâu la....
CH2