miệt mài cỏ hoang
MIỆT MÀI CỎ HOANG
Miệt mài giẫm bóng cỏ hoang
Chân trời cỏ úa mộng vàng xót xa
Rã rời mắt ướt chiều tà
Khóc duyên năm cũ nhạt nhoà bóng mây
Ớt kia ăn mãi môi cay
Khổ qua vẫn đắng môi ai thẹn thùng ?
Mấy ai giữ chữ thuỷ chung ?
Bỏ thời chim én mịt mùng nẻo xa
Miệt mài mòn mỏi phong ba
Bức tranh nhân thế đậm đà ở đâu ?
Uống tình cơn khát bao lâu
Ru đi giai điệu đục ngầu dòng châu
Mơ màng câu chuyện trầu cau
Đường xưa thoai thoải úa màu áo phai
Ôm mùa mây gió liêu trai
Thời gian lãng đãng lâu đài ngả nghiêng
Miệt mài chân đạp ưu phiền
Tiêu dao năm tháng qua miền tóc tơ
Ngậm ngùi dáng mỏng cho thơ
Người đi lặng lẽ phút giờ lìa tan
Đoạn đành lỡ chuyến đò ngang
Dòng sông bến lở xếp hàng về đâu?
Thôi rồi ngày tháng đi mau
Thôi rồi tình đã bạc màu xa xôi !
Ngày 6/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 32 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|