tình mưa
TÌNH MƯA
Mưa rơi tí tách bên đời
Phất phơ mấy cọng hợt hời tóc bay
Em trôi thăm thẳm đường mây
Buồn trông kỉ niệm riêng ai bao giờ?
Lạc loài muôn vạn giấc mơ
Gánh tương tư nặng tình cờ trôi qua
Êm đềm cây cỏ hiền hoà
Bài thơ tình cũ rêu ra nỗi lòng
Áo ai lồng lộng nhớ mong
Đôi tà bay vội ngoài trong, trong ngoài
Chia bùi, sẻ ngọt đắng cay
Dặm trường canh cánh gió mây lạnh lùng
Mưa rơi rớt lệ nghìn trùng
Nghìn năm oan trái mịt mùng nẻo xa
Ai đi ong bướm khát hoa?
Mười năm cách biệt lệ nhoà đôi vai
Ta ngồi uống cạn môi ai
Ngày xưa, ngày xửa miệt mài trông theo
Còn thương, còn nhớ hạt gieo
Mọc cây cay đắng eo sèo đồng hoang
Mưa rơi ngập chốn địa đàng
Li tan điệp khúc cũ càng đong đưa
Ngày 12/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hổ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|