như hạnh phúc cuôi chân trời tịch mịch
NHƯ HẠNH PHÚC CUÔI CHÂN TRỜI TỊCH MỊCH
Như hạnh phúc cuối chân trời tịch mịch
Một mùa thu không hề chết bao giờ
Em là cánh chim trời thỏa thích
Soải cánh bay cho thơ thẩn thẫn thờ
Như bất hạnh của muôn đời nặng nợ
Một mùa thu còn sống mãi mọi thời
Em là đóa hoa hồng hé nở
Sáng cho anh ngàn nụ tuyệt vời
Như khát vọng vẫn thắp niềm diệu vợi
Một mùa thu vẫn lap lanh ngọt ngào
Em là khúc dương cầm ca ngợi
Thắp cho anh ngọn nến dạt dào
Như ước vọng của tâm hồn ngộ đạo
Một mùa thu không vọng tiếng mơ hồ
Em là nét yêu kiều huyền ảo
Đến cho anh hạnh phúc cơ đồ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 12 năm 2025