như hạnh phúc đợi ngàn năm mới gặp
NHƯ HẠNH PHÚC ĐỢI NGÀN NĂM MỚI GẶP
Như hạnh phúc đợi ngàn năm mới gặp
Anh và em là hai kẻ lạc loài
Dòng sông chảy qua cánh đồng khắc khoải
Ôi tình yêu là báu vật trong đời
Như hạnh phúc bên mặt trời vời vợi
Anh và em là hai kẻ yêu hoài
Dòng sông chảy qua địa đàng không nói
Ôi tình yêu là vũ trụ mọi thời
Như hạnh phúc mênh mông ngày tươi mới
Anh và em là hai kẻ mong chờ
Dòng sông chảy qua thiên đường nặng nợ
Ôi tình yêu là chuyên chở thơ thiền
Như hạnh phúc lung linh mùa lương thiện
Anh và em là hai kẻ thẹn thùng
Dòng sông chảy qua bến bờ ướt sũng
Ôi tình yêu là tất cả ngọt ngào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 3 năm 2026