chìa khóa tình yêu
Chìa Khóa Tình Yêu
Thơ Cửu ngôn
(Gieo vần liền)
Chồng em đây cũng chẳng ngọt ngào cho lắm
Chẳng như người ta nịnh nọt cùng tay nắm
Chẳng hoa mỹ câu – từ mà chỉ cười thôi
Cứ lặng lẽ bên em đã quá nửa đời
Nhìn căn phòng này chợt thấy tim xao xuyến
Thấy yêu thương đầy đủ theo như tâm nguyện
Nhớ ngày ấy… buồn cười… nhỏ chuyện lại yêu
Chùm chìa khóa bị rơi tìm hộ cả chiều
Một chùm chìa khóa thật đúng là kỳ diệu
Mở ra căn phòng với tình yêu không thiếu
Nơi em nhận chùm chìa khóa trái tim anh
“Từ này đó, hai ta sống thật chân thành”
“Từ hôm nay lương tháng đưa em giữ nhé”
Nói rồi cười, mặc kệ em ngồi lặng lẽ
Cũng chẳng phải vì tiền bạc lúc này đâu
Mà thương í… làm cho hai mắt đỏ ngầu
Hành động thay ngàn vạn lời yêu sáo rỗng
Đã là niềm tin tưởng để em xây mộng
Để say đắm yêu anh quên cả giận hờn
Quên cả những thói đời dò xét thiệt hơn
Yêu những khi anh thấy em còn lưỡng lự
Còn đắn đo, tiếc nuối khi mua vài thứ
Anh kéo lại thì thầm: “Hãy cứ mua đi
Đừng lo lắng, miễn sao hạnh phúc, tiếc gì”
Cảm ơn anh, anh đã cho em phương hướng
An tâm trong cảm giác ngọt ngào vui sướng
Tình yêu phải đâu là chuyện một mái nhà
Là trao trọn vẹn tin tưởng mới đủ nha…
05/12/2025
Nguyên Hữu